Tình Yêu Và Tôn Giáo

Tác giả: Thiên Lý

XIN ĐỪNG
Đừng ! Xin anh đừng nói lời ly biệt
Và cũng đừng nói từ tạ nghe anh
Hãy kể cho nhau nghe hết ngọn ngành
Đừng để giọt lệ buồn lăn trên má

Anh đơn độc trên đường sương nghiệt ngã
Gió khuya về có tơi tả áo bông
Có buồn buồn dõi mắt cõi xa trông
Nghe thương nhớ và cõi lòng nghèn nghẹn

Tình tri kỷ ta thôi đành lỗi hẹn
Buổi tương phùng còn cách trở Sâm , Thương (1)
Người xa ơi ! Sao lắm nỗi đoạn trường
Nên thơ viết còn vươn màu áo não

Xin trời đất đừng gây thêm dông bão
Để người về ấm lại chốn gia trung
Không cô đơn trong hoang vắng mịt mùng
Không lạnh lẽo đêm đông đầy bóng tối

Và nếu phải kiếp xưa gây nên tội
Xin kiếp nầy đừng đau khổ đeo mang
Để không còn cảnh chiếu đất , trời màn
Cho thơ mãi cứ tuôn tràn lai láng....

Vần thơ đẹp lung linh như trăng sáng
Thơ vui cười trên đường bước thênh thang
Nơi trang văn học sử có tên chàng
Niềm hạnh phúc đong đầy câu viên mãn

Chú thích
1. Hai ngôi sao Sâm và sao Thương mãi mãi không bao giờ mọc cùng một lúc. Ngôi này mọc thì ngôi kia lặn
Chưa phân loại
Uncategorized