Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bởi Vì Yêu Em

Tác giả: Mr.Smile

Bởi vì yêu em nên anh chạy trốn
Bởi vì gương mặt của em ngời sáng
Rồi tới đây anh trở nên khủng khiếp
Anh ra đi – em đừng giận gì anh.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Bởi Vì Yêu (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Miền Trung
  • Hương Hoa Giáo Đường.... ❄
  • Nếu Mà
  • Tôi Muốn Nhưng Tôi Sơ..
  • Kẻ Gánh Chuyện Đời
  • Không Tên
  • ++ Thứ Sáu Ngày Mười Ba 2015 ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 142 ++
  • Lạnh Lẽo Đêm 2
  • Đêm Không Ngủ Chơi Trăng
  • Gửi Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kuesu
  • Lê Đức
  • Đông Thiên Triết
  • R Đinh
  • Đào Thái Phương
  • Nguyễn Ngọc Giang
  • Ái Đan
  • Cầm Giang
  • PHẠM KHANG
  • HẮC MÃ
©2026 - CungThuGian.com