Em Bỏ Lại

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

EM BỎ LẠI
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Em bỏ lại một trời lưu luyến nhớ
Của một thời đầy ắp những mộng mơ
Tôi về đây giữa chiều buồn lẻ bóng
Nhớ thương em quay quắt đến vô bờ

Em bỏ lại chiều công viên ghế đá
Bỏ mùa thu vàng lá xác xơ bay
Bỏ con đường mỗi chiều ta dạo bước
Tôi về đây bao kỷ niệm đong đầy

Em bỏ lại góc phố chiều vắng vẻ
Ổ bánh mì ta san sẻ làm đôi
Ta cùng ăn , cùng nói cười rôm rả
Người xưa đâu ta xa cách lâu rồi !

Em bỏ lại một khung trời đại học
Những ước mơ lăn lóc có còn không ?
Những hoài niệm và những lời hẹn ước
Bỏ lại tôi em cất bước theo chồng

Rồi chiều nay tôi về đây tìm lại
Một thời đầy vụng dại dấu yêu xưa
Những kỷ niệm của tuổi tôi mười tám
Lại ùa về tôi lặng bước bơ vơ .
Chưa phân loại
Uncategorized