Cho Dù

Tác giả: Thiết Dương

CHO DÙ

Cho dù gió dù giông hay bão tố
Cho dù là nơi đó chẳng mùa xuân
Cho dù ai hờ hững chẳng ân cần
Thì ta vẫn ngàn lần yêu thêm nữa

Cho dù biển thét gào con sóng vỡ
Cho dù sông nức nở trong giá băng
Cho dù mây giăng mắc lối thiên đàng
Thì ta vẫn nhẹ nhàng nâng gót mộng

Biết là thế khi yêu thường xao động
Bao dỗi hờn cho mộng chóng phôi pha
Bao hững hờ cho nhòa nhạt sắc hoa
Biết là thế tình yêu thường vẫn vậy

Cho dù nắng phai trên đường hoa ấy
Cho dù mưa giăng kín mấy cung trời
Cho dù bao cay đắng phủ phận người
Thì ta vẫn một đời yêu em mãi.

Thiet Duong _30.7.2014
Chưa phân loại
Uncategorized