Đọc Truyện Em Tôi

Tác giả: Quách Xuân Sơn

Bài thơ cảm-tác khi đọc truyên "Em tôi" của nhà văn Phan nhật Nam

--------------------

Hôm nay đọc một truyện buồn
Thương đời bất hạnh lệ tuôn phút nào
Tội người gian-khổ lao-đao
Má-hồng sớm chịu ba-đào truân-chuyên
Thân gầy bao nỗi muộn-phiền
Nuôi chồng cải-tạo ở miền xứ xa
Chạy cơm chạy gạo cả nhà
Lại còn ki-cỏm gởi quà cho anh
Gia-đình sa-sút rất nhanh
Các con thơ-dại tuổi xanh chẳng còn
Tan trường giúp mẹ bán-buôn
Những mong lây-lất qua cơn đói nghèo
Nào đâu người thiện mắc eo
Chưa qua cơn khổ lại đèo bệnh tai
Rồi trong một buổi sớm mai
Tin như sét đánh ngang mày người thân
Trại tù Yên-Bái nhọc-nhằn
Lòng anh tan-nát , cõi trần tiễn em
Gió rừng như thể lạnh thêm
Tấm thân chết lặng bên thềm đắng-cay
Nghĩ em co-quắp hình-hài
Với đàn con nhỏ cố lay mẹ hiền
Trời ơi ! muôn vạn nỗi-niềm
Nghẹn-ngào số-phận trăm miền thảm đau
Lệ nào tưởng ráo từ lâu
Bỗng đâu giây phút lại trào khóe mi .
Xót -xa lứa tuổi xuân-thì
Thiên thu cách biệt sầu bi ngút-ngàn
Mây buồn như phủ khăn tang
Khóc em với cả vô-vàn tiếc-thương
-------------
Cuộc đời sao lắm đoạn-trường !
Chưa phân loại
Uncategorized