Nói Đi Em

Tác giả: Quách Xuân Sơn

Không biết trong lòng em mưa hay nắng.
Mà chừng hoang vắng cả thiên-thu.
Đôi mắt em ướt đọng khối sương mù.
Đâu chẳng thấy nụ cười dù gượng-gạo.
Hôm nay đây tôi rũ hồn áo-não.
Bước vụng-về qua ngõ tối buồn hiu.
Nói đi em , sao héo-hắt tiêu-điều.
Làm khoảnh-khắc bầu trời giăng mây xám.
Em biết không trong cõi đời sống tạm.
Chuyện vui buồn cũng sẽ đến rồi đi .
Nói đi em , ấp-ủ chẳng ích gì .
Thêm nhức-nhối và càng thêm giá-buốt.
Sợi tình-yêu dù chẳng ai trói-buộc.
Vẫn lắm người nào dứt nỗi vấn-vương.
Vòng tục-lụy lân-quẩn bóng thiên-đường.
Hạt cay-đắng hay là mầm hoan-lạc?
Hãy vui lên đừng sợ đời rách nát.
Hãy xẻ chia nỗi khổ của tâm-hồn.
Và mai này hết giông-bão mưa tuôn.
Nắng tươi-đẹp , khung trời rồi rực-sáng
Chưa phân loại
Uncategorized