Tình Yêu Người Lính Biển

Tác giả: Thiên Lý

TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH BIỂN

Nơi đảo vắng trời khuya anh đứng gác
Biển rì rào ru khúc nhạc quê hương
Kẻ thù kia luôn xâm lấn chặn đường
Nỗi thống khổ của ngư dân đánh cá

Là lính đảo không nề hà vất vả
Dù hiểm nguy hay chinh chiến can qua
Nhớ thương em thầm lặng chốn quê nhà
Luôn dõi mắt về Trường Sa yêu dấu

Lòng yêu nước lửa tinh thần nung nấu
Cháy bập bùng,.. rực sáng cả đêm thâu
Sóng hiên ngang dâng những ngọn bạc đầu
Đang dũng cảm đuổi xua loài tham vọng...

Anh sẽ gửi tình yêu theo gió lộng
Gói dịu dàng âu yếm để trao em
Mang lời thơ sưởi ấm ngọt môi mềm
Hương nước mặn...thay rượu tình sóng sánh

Gió vẫn thổi rưng rưng vành tang trắng
Những cánh buồm vật vã giữa cuồng phong
Những nàng Tô trên bờ bãi trông chồng
Mặc bão cát từng cơn đang giằng xé

Xin hiến trọn tình yêu về đất mẹ
Súng giương cao bảo vệ cả vùng trời
Đem an bình hạnh phúc đến muôn nơi
Cờ Tổ quốc mọi miền bay phấp phới

Bình minh tỏa rạng ngời vui ngày mới
Từng đoàn tàu giăng lưới trải khơi xa...
Cá bạc ngàn lấp lánh ánh dương sa
Trời lặng gió... tiếng hò reo rạng vỡ..

Anh mang đến niềm yên vui tặng vợ
Vùng biển đông hoành tráng tựa lâu đài
Đảo mơ màng như ở chốn Bồng Lai
Ngân bản nhạc TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH BIỂN


2020
Chưa phân loại
Uncategorized