++ Tình Xuyên Lục Địa +

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TÌNH XUYÊN LỤC ĐỊA

Xuyên lục địa rõ ràng tôn chỉ
Bỏ ra ngoài chính trị không ưa
Chỉ yêu thơ viết cho vừa
Mối tình tiếng Việt sáng trưa vận hành
*
Tự bạn đến tay nhanh trao đổi
Cả toàn cầu nguồn cội thơ Ta
Vì yêu tiếng Việt mặn mà
Cùng nhau nối vận thi ca chí tình...
*
Hồn bay bổng lung linh Nam Bắc
Khắp ba miền gom nhặt góp vui
Sân chơi bằng trắc ngọt bùi
Bạn thêm từng bước chẳng lui tí nào...
*
Nơi hải ngoại lòng nao thơ Việt
Xướng họa ngay nên viết liên vần
Âm thanh điệu ngữ vận cân
Chữ liền gắn bó ân cần bên nhau..
*
Trang từ lập muôn màu thành quả
Hơn ngàn bài thương quá đi thôi
Ra vào đi đứng lẫn ngồi
Vài câu góp sức giao bôi nghĩa tình...
*
Có một chị hỏi xin góp sức
Cho ngâm thơ chung lực vào trang
Album đáng giá ngàn vàng
Kết tình xuyên lục cho vang thơ nhà ...
*
Bởi ngưỡng mộ thi ca hồn Việt
Nhóm chúng mình tay viết đêm ngày
Nên bài cảm tạ hôm nay
Ghi lòng tạc dạ thơ này biết ơn...
*
Chung thủy nhé chẳng sờn gắn bó
Tự đến rồi chớ bỏ quay lưng
Bao tình nghĩa thắm đã từng
Nối vần thêm vận không ngưng bao giờ...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 09/04/2017
Chưa phân loại
Uncategorized