Tình Xa

Tác giả: Lê Gái

TÌNH XA
Thương ai héo cạn cả dòng sông
Để nắng chiều nay nhạt sắc hồng
Tím lịm đồi sim người ngóng đợi
Xanh rờn vạt lúa kẻ chờ trông
Xôn xao nước đổ nơi đầu thác
Lặng lẽ hoa trôi đoạn cuối dòng
Mượn mấy vần thơ theo gió gửi
Sao mà nỗi nhớ cứ mênh mông
LG
.................
Trung Doanh
,,,,NẶNG TÌNH ,,,
THƯƠNG AI ƯỚC HẸN Ở BÊN SÔNG
THỦA TRƯỚC TÌNH TA ĐẬM SẮC HỒNG
CHẲNG BIẾT NGÀY XƯA EM CÓ ĐỢI
CÒN ANH VẪN MÃI NGÓNG CÙNG TRÔNG
TÌNH TA SÓNG CUỘN NHƯ DÒNG THÁC
NHẸ TỰA NƯỚC SUÔI TẬN CUỐI DÒNG
KHÚC NHẠC CUNG ĐÀN ANH MUỐN GỦI
TRAO EM MỘT CHÚT NẶNG TÌNH MANG ,,
TD
.......,,,,,,,,,
Toàn Tâm Hòa Nguyễn
Một chút tâm tư cháu tỏ lòng
Hồn thơ cuồn cuộn tựa dòng sông
Tai nghe réo rắt hồn lắng động
Mắt thấy lung linh những sắc hồng
Ngữ ý tuyệt vời đầy sức sống
Câu từ dào dạt rộng mênh mông
Cảm xúc tuyệt vời đêm nằm mộng
Múa rìu mắt thợ thật là ngông .
TTHN
...............,,
Đức Khải Phạm
Xin mạo muội gõ trống qua nhà sấm
GỬI BẠN XA
Nhắn bạn xa vời cách núi sông
Chiều nay mây nhuộm ánh dương hồng
Xôn xao lòng kẻ hằng mong đợi
Lưu luyến tình ai những ngóng trông
Sông - núi đôi miền không cách trở
Nước non một dải vẫn chung dòng
Lời thơ tin nhạn nương theo gió
Có nhớ tình si cô gái Mông.
ĐKP
.................
Ngân Kim
TRĂNG BUỒN
Nỗi hẹn bên người ở cuối sông
Còn mơ buổi gặp chúc hoa hồng
Êm đềm bến nghĩa như hoài đợi
Rộn rã xuân tình tựa mãi trông
Bãi biển mong về ngày hạnh phúc
Bờ đê mộng gửi phút tương đồng
Trăng buồn dấu lệ vào trong gối
Thổn thức trêu đùa một quãng không !
Kim Ngân
...... ............,
Lê Việt Hùng
Về Lại
Chiều nay về lại mé bên sông
Thấp thoáng đằng xa một bóng hồng
Có phải em tôi đang đứng ngóng
Hay là chị gái mỏi mòn trông
Bao mùa tạm biệt nơi sườn núi
Mấy độ chia ly đoạn giữa dòng
Chắc phải duyên xưa trời đã định
Chiều nay về lại mé bên sông.
LVH
..................,
Cung Dương
Xin họa cùng Lê Gái
CHÁN ĐỜI
Nàng đứng chờ ai cứ ngóng trông
Bóng dài trãi khắp cả lòng sông
Chẵng cười buồn bã ,
mồm khô khốc
Không nói lặng thinh ,
mắt ướt giòng
Chắc lẽ anh nào lừa hạnh phúc
Hay là kẽ đểu phá duyên hồng
Khuyên em đừng có buồn như thế
Lấy lũ sở khanh chỉ nặng mông
Dương Cung
........................
Trung Doanh
,,,,,,NHỚ AI ,,,,,!
KÌA AI ĐỨNG ĐỢI Ở VEN SÔNG
ĐỂ NHỚ TÌNH TA TRỌN ƯỚC HỒNG
ÔI VẤN VƯƠNG CHI MÀ MONG ĐỢI
ÂM THẦM MỘNG TƯỞNG NGÓNG CÙNG TRÔNG
NGẬP TRÀN THƯƠNG NHỚ NHƯ DÒNG THÁC
LẶNG LẼ MƠ MÀNG TỰA GIÓ ĐÔNG
NHỚ NGUYỆT, THƯƠNG HOA LÒNG MUỐN GỬI
CUNG ĐÀN TRẦM BỔNG KHÚC THƠ NGÂM
TD
...................
Đình Quang Duong
Dương họa bài tình xa của LG
Bài tình nắng
Mây đen phủ kín cả dòng sông
Le lói đâu đây sợi nắng hồng
Cố lách qua mây xem có đợi
Âu sầu thất vọng chẳng chờ trông
Xa xa bụi trắng che dòng thác
Lặng lẽ âm thầm lướt giữa sông
Chiều xuống trôi nhanh nắng muốn gửi
Cõi lòng thương nhớ trôi mênh mông
Dương 13/11
.......................
Huy Can Do
MẸ DẠY CON DÂU
Mẹ bảo ra mà tát nước sông
Về đêm ngủ mệt khỏi nhớ chồng
Chiều chiều tựa cửa hoài mong đợi
Sớm sớm dừng gầu mãi ngóng trông
Gạo giã ba bồ chưa mỏi cẳng
Lúa say bảy cạp hết cong mông
Bên thềm hóng ngọn nồm nam xổng
Nỗi khát khao anh vẫn cuộn dòng
Huy Cẩn 11/2015
Chưa phân loại
Uncategorized