Tình Xa

Tác giả: Sóng Tình & Thiết Dương

TÌNH XA

Đã bao lần tự nhủ vơí lòng mình
Chẳng nhung nhớ mộng tình nơi xa ấy
Sao trống vắng bờ vai gầy run rẩy
Cơn bão lòng đưa đẩy nhói tim đau

Dẫu cuộc đời ta chẳng thể gần nhau
Mà con sóng mãi bạc đầu nhung nhớ
Từng đêm vắng đếm từng canh trăn trở
Mảnh trăng tròn sao nỡ sẻ làm đôi

Trái tim này nhỏ bé lắm tình ơi
Xin đừng chạm kẻo đau thêm lần nữa
Con tim đó biết bao ngày loang vữa
Bụi hồng trần ngập ngụa lối rêu phong

Chỉ trách mình phận số mãi long đong
Người xa quá cho lòng đau vạn nỗi
Tình xa quá để mộng chìm trong tối
Tiếng kinh cầu xám tội vẫn từng đêm

Gió lộng buồn cho con sóng đau thêm
Thân mảnh dẻ môi mềm vương cay đắng
Hồn ảo não trong sương mờ sầu lặng
Ta giấu mình trên lối cũ vắng tanh

Lối yêu đầu ôi sao quá mong manh
Dòng mộng đẹp ai nỡ đành chia cắt
Mùa lạnh lẽo kéo mây về tím ngắt
Con dế buồn dìu dặt tiếng thương đau

Dẫu cuộc đời không thể đến cùng nhau
Thì năm tháng đừng phai nhàu trang nhớ
Tình yêu nhé đừng theo con sóng vỡ
Bởi một đời dòng vẫn nợ thuyền xa.

TDST _22.3.2014
Chưa phân loại
Uncategorized