Khúc Ca Xuân

Tác giả: Sóng Tình & Thiết Dương

KHÚC CA XUÂN
(Liên ngâm)

Trời vẫn lạnh khi đông còn vương vấn
Phố sương mù lẩn khuất áng mây xa
Cho lòng người nhung nhớ một màu hoa
Con dốc vắng vẫn thiết tha ngày mộng

Xuân trở lại mang trời xanh gió lộng
Đông ngại ngần xao động lối chân mây
Góc đường xưa lưu luyến dấu vai gầy
Màu kỷ niệm giăng đầy con phố nhỏ

Em ngày ấy theo đường mây lối gió
Cao nguyên buồn vò võ những hương mơ
Anh bây giờ đau đáu một vần thơ
Đường mộng nhỏ bao giờ ta đi tới

Xuân trải nhẹ bên thềm yêu phơi phới
Em mơ màng chạm tới áng mây bay
Gọi yêu thương dào dạt đến nơi này
Mong sưởi ấm trong vòng tay chung thủy

Ngày yêu ấy em nhớ gì không nhỉ
Bao đêm dài thủ thỉ những lời thương
Để bây giờ lòng ai mãi vấn vương
Tình ta đấy lớn theo đường lữ thứ

Tình ta đấy đâu chỉ là qúa khứ
Chuyện đôi mình tư lự nữa làm chi
Giữa mùa sang ta ôn lại những gì
Ngày tươi sáng nụ xuân thì hé nở

Em khéo nhé chén yêu thường dễ vỡ
Giữ cho bền mối duyên nợ nợ duyên
Giữ cho nồng hơi ấm buổi đầu tiên
Trang tình ấy vẫn biên dòng chờ đợi

Con én nhỏ báo tin xuân về tới
Bản tình ca vang dội khắp quê nhà
Gửi cho anh màu nắng ấm chan hòa
Anh nhớ cất trong màu hoa phiêu lãng

Anh sẽ giữ trong hồn xuân thầm lặng
Dẫu bao dòng lệ đắng nhỏ mềm đông
Tiếng yêu từ xa vắng em nghe không
Ta giữ mãi mối duyên nồng em nhé

Cành hoa mộng đang ngại ngần chưa hé
Nhớ hôm nào e thẹn khóe môi ngoan
Má hây hây vương vấn nụ tình xuân
Đêm hừng hực trong bao lần trở giấc

Bên quán nhỏ giọt ca phê thao thức
Dáng em xưa rạo rực đóa môi mềm
Bản nhạc vàng khơi nỗi nhớ thật êm
Cơn gió nhẹ bên thềm xao xuyến quá

Bông hoa tuyết bời bời trên cánh lá
Áo tình đông đã ngả sắc sương tan
Cánh mai vàng hé nhụy khắp dương gian
Hương xuân mới chứa chan màu nắng ấm

Anh nhớ quá đóa môi hôn đằm thắm
Của những ngày tình say đắm bên nhau
Sắc hoa yêu năm tháng chẳng phai màu
Giờ xa cách vẫn dạt dào hy vọng

Em khao khát với bao điều lắng đọng
Nét xuân ngời theo gió lộng trao anh
Gửi ngàn bông dệt hơi ấm ngọt lành
Ta phiêu mãi phiên đồng hành say đắm

Hương xứ trắng bên vườn tha thiết lắm
Con sóng tình thăm thắm mấy dòng xa
Anh một đời canh cánh giấc mơ hoa
Em hãy giữ thật thà câu thệ ước

.Phiên lữ thứ theo dòng đời xuôi ngược
Con đường dài cùng bước mãi nhe anh
Nắm chặt tay ươm hạnh phúc thơm lành
Xây đài mộng long lanh vườn yêu ấy

Tình yêu gọi như ý xuân tìm thấy
Trong nắng hồng khơi dậy những niềm mơ
Em dịu dàng làm say đắm hồn thơ
Ta cùng hát cho ngẩn ngơ trời đất

Mùa lễ hội người theo người tất bật
Áo hoa vàng chân chất dáng xuân quê
Mấy mùa qua anh có đợi em về
Vui đón tết nồng nàn trong ý nhạc

Vườn mơ ấy sắc hoa xuân bàng bạc
Phố sương mù ngơ ngác bóng chim bay
Nghe hồn xuân xao xuyến bến yêu này
Đường tơ mộng đắm say hoài em nhé

Làn nắng ửng cho má hồng e lệ
Rượu ba đào nghiêng ngả bước tình ngân
Tóc mây bay nương áo trắng thiên thần
Ta cùng hát khúc ca xuân dìu dặt

TDST _29/12/2014
Chưa phân loại
Uncategorized