Tình Xa

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Tôi chẳng bao giờ hờn trách người đâu
Vì mỗi trái tim đều có quyền yêu thương của nó
Cuộc tình mình giờ như bóng câu qua ngõ
Người đi đi đừng ngoảnh lại ...thêm buồn!

Tôi kiệt sức rồi, khôn níu được đành buông
Chứ nào dám đâu học đòi làm cao thượng
Cố quên người hằn sâu trong tâm tưởng
Chắc hẳn khó hơn là cố nhớ một người

Tôi sẽ đi tìm trong ký ức xa xôi
Hình ảnh vẹn nguyên của một thời cháy bỏng
Mối tình thơ ta dệt trời hoa mộng
Trăng sao ghen và nước dỗi, mây hờn

Tôi thu mình vào vỏ ốc cô đơn
Yên ắng quá khiến hồn tôi khiếp sợ
Xung quanh đây chỉ một màu ...nỗi nhớ
Ôi tên người! Như hơi thở đời tôi.
_______________________________________
Chưa phân loại
Uncategorized