Tình Xa

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Yêu nhau mà quá xa xôi
Thì sao biết được tình vơi hay đầy
Cho nhau những phút nồng say
Khi xa nỗi nhớ đoạ đầy trong tôi

Ngước nhìn lên áng mây trôi
Ngẩn ngơ tôi với một trời nhớ thương
Xa nhau xa cách dặm trường
Để phôi phai mất, tình thương thủa nào
.
Trời đông giá lạnh hanh hao
Thu tàn trút lá, sao người bỏ đi
Sao người gieo nỗi sầu bi
Để tôi nghe khúc biệt ly tình sầu
.
Bây giờ tình đã về đâu
Để tôi một bóng ôm sầu lẻ loi
Người đành quên bỏ tình tôi
Để lòng chua sót biển đời mênh mang
.
Bây giờ thu đón đông sang
Đông sang rũ mộng, héo vàng mùa thu
Còn mưa đông với sương mù
Còn tôi lẻ bóng phiêu du tháng ngày.

HD 23h30 ngày 11 tháng 12 năm 2025
Chưa phân loại
Uncategorized