Tình Vô Duyên

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Tình vô duyên

Hôm qua nhận tin em từ chối
Lời cầu hôn chân thật của anh
Bẽ bàng một buổi tối ngồi không
Bóng đêm nay buồn đau vật vã.

Đọc thư em ngỡ ngàng tiếc nuối
Như làn dao sắc cứa vào tim
Vẫn nhớ thương màu áo hoa vàng
Vẫn nhớ nụ cười bờ môi mọng.

Vẫn nhớ em bồng bềnh mái tóc
Nắng lam chiều mắt lệ long lanh
Sao em vội vàng quay lưng bỏ
Cuộc tình chưa đủ nở nụ hoa ,

Niềm hy vọng dâng trào chợt tắt
Mảnh tình xanh em đập vỡ tan
Có khi nào nhớ nhung vương vấn
Mối chân tình dâng hiến cho em.

Triệu Nguyên Tâm
July 24, 2020.
Chưa phân loại
Uncategorized