Tình Trong Cõi Mộng

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Tình trong mộng hay tình mộng ảo ?
Ta với người thực sự chẳng biết nhau
Tình hai ta như thể ở đâu đâu
Thế mà lại bao yêu thương sầu nhớ !

Đấy mới biết thiên đàng như mộng mớ
Là niềm vui khao khát mãi trong tim
Mà chúng ta mang hi vọng đi tìm
Nơi thế giới trần gian đầy phiền toái

Khi ao ước vẫn hằng thường xám hối
Những việc làm bất tịnh thuở xa xưa
Theo thời gian kể đến mấy cho vừa
Để giải thoát trái tim nhiều tội lỗi !

Tình yêu đẹp vì tình không gian dối
Yêu bóng hình trong cõi mộng vu vơ
Trong cơn mơ lòng thần tượng tôn thờ
Tuy cõi mộng nhưng tình thơ chân thật !

Ảo thực , thực ảo hồn càng chất ngất
Rất mê say ôm ấp một mối tình
Lá rủ sầu khi hơi gió lặng thinh
Đêm phẳng lặng người yêu không ghé mộng

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized