Tình Thù Rực Nắng

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Tình Thù Rực Nắng

Biết anh máu lạnh vô tình
Sao trời xui khiến em nhìn thấy anh
Tim anh treo ở trên cành
Theo trăng rụng xuống qua mành nhà em

Tình đầu đừng có gạt em
Tim em say đắm anh đem vào lòng
Vòng tay thắt chặt lưng ong
Mi cong nhắm lại chờ mong má đào

Đêm huyền đáy mắt rơi sao
Nụ hôn suồng sã thấm vào từng giây
Thân em run rẩy sum vầy
Con tim khao khát vơi đầy cho anh.

Gần nhau chưa đủ ngày xanh
Sao anh đi bỏ nhớ anh thở dài
Nhớ anh tím cả sương mai
Thu về quên cả gót hài ngóng trông .

Môi hồng anh có nhớ không?
Khế xưa đỏ chín ven sông vắng người
Ngậm cười nhìn nước chảy xuôi
Tình thù rực nắng khôn nguôi rối bời

Gió bay rớt lá mồng tơi
Câu thơ Nguyễn Bính lệ rơi một mình
Gương mờ sắc đẹp lung linh
Đồi xanh thung lũng bóng hình nôn nao

Anh đi không một lời chào
Trái tim máu lạnh ngọt ngào sở khanh
Hoa đào mở cửa trời xanh
Sao anh bóp nát một cành hoa tươi .

Em buồn khóc đỏ con ngươi
Mười mươi vẫn nhớ nụ cười lưu manh
Cô hồn các đảng là anh
Dã tâm lừa đảo tình xanh dại khờ .

Đợi anh em gặp trong mơ
Dao em một nhát cắt lìa tim anh
Chết đi! một gã sở khanh
Vẫn yêu anh mãi trời đày khổ em...

Triệu Nguyên Tâm
March 27, 2021.
Chưa phân loại
Uncategorized