Tình Thơ

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Dzung Nguyen :
"Công nhận em trai of tôi đa tình mà đa tài nữa ! Bởi làm thơ cho tất cả mọi chủ đề ! Tuyệt lắm !"

TÌNH THƠ

Cái nợ viết vần thơ tự đến
Tay đưa ra cứ chếnh choáng hoài
Nào em có muốn khoe tài
Thơ ra cứ viết lài nhài đọc chơi...
*
Sức già đã mỏi hơi gần kiệt
Nhưng tâm còn chưa liệt chị ơi!
Làm sao có được thảnh thơi
Thơ hành nên xác ráng khơi mộng lành
*
Thôi đã lỡ bất thành cũng viết
Mặc người chê thơ điếc như trâu
Vần thơ như vá như khâu
Lầu nhầu tư tưởng không đầu chẳng đuôi...
*
Thơ đã đến tay đui cứ dệt
Khổ thân già chớm mệt rồi đây
Làm sao thơ viết cho hay
Để rồi con cháu sau này đọc chơi...

-N3- Nguyễn Ngọc René 01-03-2015
Chưa phân loại
Uncategorized