Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sáng Mai Thức Dậy Đời Sẽ Khác Mà Em

Tác giả: Mr.Smile

Sáng mai thức dậy đời sẽ khác mà em
Nhưng từ cái giới hạn không rõ ràng đã mất
Giới hạn giữa cuộc đời và cái chết, nơi hai đứa chúng mình.
Vẫn có điều gì còn lại trong ánh bình minh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Gửi Trăng
  • Ở Ngoại Vạn Lý ...
  • Lạc Bước
  • Như Mùa Thu
  • Không Lời
  • Khi Thật Lòng Yêu
  • Cọng Cỏ Và Hoa Dại
  • Dấu Yêu Ơi (1)
  • Xuân Viên Xứ
  • Xinh Lỗi Em Người Yêu Củ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoàn Văn Nghiêu
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
©2026 - CungThuGian.com