Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Thơ 1

Tác giả: Nguyễn Lâm

Ít ai nghĩ tình thơ là nỗi nhớ!
Tôi nhớ hoài chép lại mỗi vần thơ.
Đâu ai biết tình thơ là chất nhớ!
Tôi khóc hoài “Tiếng vọng” khổ thơ tôi
Tôi say khóc trong tiếng đời vụng vỡ
Thương em mình trong hơi thở vu vơ.
Nguyễn Lâm, 17/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Quê
  • Chó Nhà
  • Chúc Thầy Cô 20/11
  • Đi Tìm Em
  • Đón Chào Đội Bóng U23
  • Thôi Rồi!
  • Tương Tư
  • Mưa Tháng Bảy
  • Cầu Tình 2
  • Đến Trường
Thơ tương tự
  • Tình Thơ (Lê Gia Hoài)
  • Tình Thơ (N-minh)
  • Tình Thơ (Ngấn Lệ Sầu)
  • Tình Thơ (Hiền Tâm)
  • Tình Thơ (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Tình Thơ (VÕ QUANG HÂN)
  • Tình Thơ (Vuviethung)
  • Tình Thơ (Vũ Kim Thanh)
  • Tình Thơ (Như Chi)
  • Tình Thơ (Phạm Hoàng Tuyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Phát “kiến”
  • Tôi Mãi Hát, Cho Quê Hương, Quê Ngoại !
  • Giờ Con Hiểu
  • Có Thể
  • Đón Hạ
  • Nhớ Người Dưng
  • Tiễn Em 2...
  • Ngóng Trời
  • Thu Về
  • Nhân Quả
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
  • Rabindranath Tagore
  • Nguyễn Thế Hoài Linh
  • NuocMatMuaThu
  • Châu Thái Lê
  • ANGERSDREAM Thiên Bình
  • Dovaden2010
  • Thùy Liêm
  • Tiếu
  • Đinh Trầm Ca
©2026 - CungThuGian.com