Tác giả: Lê Cảnh Tiến
TÌNH HẠ
Hạ đã về chưa nắng đỏ trời
Con đường nhựa bẩn tắm làn hơi
Buồn xô ngọn khói tràn ô cửa
Giận đẩy vần thơ ngã góc đời
Một mảnh vai trần ôm gối rã
Đôi bờ tóc mỏng chạm đầu lơi
Mùi thơm thể xác nồng hương quyện
Chợt hiểu tình đang cám dỗ mời ./.
Lê Cảnh Tiến 05/04/2018
Hạ đã về chưa nắng đỏ trời
Con đường nhựa bẩn tắm làn hơi
Buồn xô ngọn khói tràn ô cửa
Giận đẩy vần thơ ngã góc đời
Một mảnh vai trần ôm gối rã
Đôi bờ tóc mỏng chạm đầu lơi
Mùi thơm thể xác nồng hương quyện
Chợt hiểu tình đang cám dỗ mời ./.
Lê Cảnh Tiến 05/04/2018
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
- Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
- Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
- Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
- Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
- Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
- Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
- Không Lời (Tĩnh An)
- Mắt Lá (Mường Mán)