Tình Chấp Nối

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Tình Chấp Nối

Tôi với em chỉ là chấp nối
Đến với nhau đã quá muộn màng
Mỗi người có một nỗi niềm riêng
Sầu xa xứ buồn không thể nói.

Nhưng sao em không hờn hay tủi
Tách cà phê em vẫn pha cho
Bàn tay gần em vẫn đưa ra
Vuốt tóc tôi khi ngồi im lặng.

Nụ cười buồn trên môi cay đắng
Mái tóc huyền nay đã điểm sương
Nhìn song cửa mơ hình bóng cũ
Một thuở nào ân ái cuồng say.

Đêm vũ trường thân ngà rực rỡ
Gả si tình quì dưới gót chân
Em đài các cao sang nhìn xuống.
Ban phát tình nồng mỗi một đêm.

Tôi cũng chỉ là kẻ tình si
Trong bóng tối chờ em chải chuốt
Tha thiết nhìn cặp mắt bồ câu
Một gả điên tình khờ ngây dại.

Có một lần em cười hỏi nhỏ
Chắc kiếp trước anh nợ em nhiều?
Nên kiếp này chờ em mỗi tối
Đưa em về sao chẳng nói năng.

Sao anh chưa một lần đòi hỏi
Chỉ lặng câm một mối tình hờ
Em thay tình như thay áo mới
Tôi lết về gác trọ cô liêu.

Nhiều năm sau ngỡ ngàng gặp lại
Tôi với em rách nát cuộc đời
Mắt em sầu lạnh lẽo chiều đông
Ta nhìn nhau cười buồn thê thảm.

Mắt em quầng môi kia bật khóc
Xin anh quên tình lỡ ngày xưa
Xin anh quên nỗi niềm bất hạnh
Cho em về chấp nối với anh.

Triệu Nguyên Tâm
November 16, 2020.
Chưa phân loại
Uncategorized