Tình Chân Chốn Ảo

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Quen nhau, chớ luận sang hèn
Mến qua phong cách: sách đèn, yêu thơ
Biết đâu chẳng gặp bao giờ
Vài dòng trên mạng thẩn thơ mến chào,

Tình thân dẫu chẳng là bao
Vẫn xin những phút ngọt ngào thoáng qua
Vẫn xin vương chút ngọc ngà
Chưa quen, và sẽ chưa xa... làm gì

Trăm năm duyên có đáng chi,
Vài dòng... tao ngộ... còn gì quý hơn
Sơ giao, xin chớ giận hờn
Ghé thăm, có gặp, vẫn hơn chưa từng....

Có khi...muôn kiếp... chẳng thân,
Mến trao vài chữ... đủ mừng... đủ vui
Tu bao nhiêu kiếp, ngược xuôi...
Mới chung một chuyến đò vui bên người

Thế thì, trên mạng tới lui
Vài dòng hợp ý, ngọt bùi, hãy trao
Dòng đời lắm lúc lao xao
Vài dòng gởi bạn tình nào... ươm hoa

Dẫu là mạng ảo vẫn là
Tâm tình chân thật! ghi ra nơi này.

28/09/2011
Chưa phân loại
Uncategorized