Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chấp Nhận

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Yêu anh em sẽ rất khổ
Vì anh không tiền không chỗ vững chắc
Kiếp nghèo như mãi in khất
Với anh chẳng có cục đất mà ăn
Nếu em cảm thấy ăn năn
Khi chọn lấy anh khó khăn một đời
Em ơi em cứ xa rời
Yêu người giàu có một đời sống vui
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Chấp Nhận (Bảo Thái Anh)
  • Chấp Nhận (Việt Dương Nhân)
  • Chấp Nhận (Lữ Kiêu Phong)
  • Chấp Nhận Hi Sinh (Huỳnh Lâm Phong)
  • Chấp Nhận Nha (Huỳnh Lâm Phong)
  • Chấp Nhận Sống Trong Mơ (Hoàng Lan)
  • Chấp Nhận Sống Trong Mơ 2 (Tiền Giang)
  • Chấp Nhận Sự Thật (Nguyễn Thuyền)
  • Chấp Nhận. (Diệu Nguyễn)
  • Chấp Nhận. (Phan Đình Ninh)
Thơ bạn muốn xem
  • Đời Sáng Tươi
  • Làng Ven Sông
  • Người Đọc Sách Hay Thì Phải Biết Bao
  • Xưa Và Nay
  • Thấu Lẽ Bồ Đề Là Diệu Lý
  • Thiên Lý
  • Đoản Ca
  • Đi Tân Bửu
  • Tìm Thầy Học Chữ
  • Người Nhận
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Văn Lai
  • Ichnguyen
  • PHAN NGỌC HẢI
  • Tân Văn
  • Hắc Ám
  • Tiểu Tử HK
  • Như Nguyện
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
©2026 - CungThuGian.com