Chấp Nhận.

Tác giả: Diệu Nguyễn

Tôi vẫn muốn nghĩ về người thật tốt
Chuyện không vui có lẽ chỉ hiểu lầm
Không muốn mình quên mất hạt giống Tâm
Mà trước đó đã dày công vun bón

Tôi chẳng thích biến mình thành nhỏ mọn
Nợ nần nhau vay trả lợi ích gì
Có những thứ nếu buộc phải quên đi
Mới thanh thản thì thôi đừng cố giữ

Kiếp con người âu chỉ là lữ thứ
Là tạm nương chớ nào được chắc bền
Hà cớ gì không để mình vui lên
Cố tận hưởng thêm những điều ý nghĩa

Đừng cầu toàn mọi thứ thật tròn trịa
Tập thích nghi với mặt trái cuộc đời
Nếu một ngày sự thật không giống mơ
Nên chấp nhận để nhẹ nhàng đi tiếp
18/1/2018
Diệu Nguyễn.
Chưa phân loại
Uncategorized