Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chập Chờn 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Chập chờn giấc ngủ chẳng im
Chút tên chút gọi vấn vương trong lòng
Đêm nay im gió trời trong
Đêm nay thơ thẩn trong lòng nhớ em
Chập chờn giấc ngủ cầu xin
Thầm thương thầm gọi đêm khuya anh chờ
Cầu cho in bóng trong mơ
Cầu cho in vết đừng mờ theo mây

09:45 đêm 12-09-2011
làm về quá mệt chập chờn
nhớ tới em đêm nay
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Chập Chờn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chập Chờn (Đình Lang)
  • Chập Chờn (Trần Đại - Trandaik)
  • Chập Chờn (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Chập Chờn 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chập Chờn Sống Vổ ! (Tlan)
  • Chập Chờn Vấn Vương (Nguyễn Thành Sáng)
  • Chập Chờn Đêm (Cao Xuân Sơn)
  • Chập Chờn...man Mác (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Cỏ Úa Lá Vàng
  • Anh Đặt Hồn Em Giữa Trái Tim.
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (256)
  • Hãy Yêu Anh
  • Chí Hãy Còn Đây!
  • Hoàng Hôn Tình Ái
  • Tìm Xuân
  • Nghề Làm Cha Mẹ
  • Như Tiếng Ai Đâu Đây
  • Khung
Nhà thơ bạn muốn xem
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
  • Triệu Hiển
  • Trần Khiêm
  • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Niệm Nhiên
  • Hà Thy
  • Nhà Tiến Hoa
©2026 - CungThuGian.com