Chấp Nhận

Tác giả: Bảo Thái Anh

Kết thúc thật rồi có phải không anh?
Khi chúng ta không còn tình yêu nữa
Thời gian trôi cuộc đời sao vội vã
Bốn mắt nhìn không nói được một câu.

Không hiểu gì ngăn cách để phải đau,
Có hay chăng cái tình yêu vụng dại?
Chót lưỡi đầu môi đã không ngần ngại
Là tình yêu chân thật có phải đâu?

Cả cuộc đời em nhận được niềm đau
Của những kẻ tự cho là người tốt
Tiếp xúc mãi rồi cũng định nghĩa nốt
Ở trên đời đàn ông tốt còn đâu?

Trách chi ai bởi mình em tự chuốt
Ôm khổ vào lòng với những tâm tư
Trách chi ai bởi riêng lòng không tịnh
Nên suốt đời chỉ toàn nỗi đắng cay

Từ bây giờ thôi cắt đứt từ đây
Xem tất cả như trò chơi số phận
Mình em vẫn cô đơn buồn lặng lẽ
Cuộc đời này mãi chỉ có mình em.

MU_141121_16:39pm
Chưa phân loại
Uncategorized