Hẹn Ước

Tác giả: Bảo Thái Anh

"Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
Một nửa vầng trăng thôi..., một nửa
Trăng vẫn đấy mà em xa quá
Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên?"

Vầng trăng em luôn mong nhớ ngày đêm
Nhớ hình ảnh của nụ cười mát dịu
Nhớ ánh mắt từng nhìn em đắm đuối
Trìu mến vô cùng ru ngủ trái tim em

Nhớ những chiều ta từng đợi chờ nhau
Rồi cứ thế nhìn nhau không biết chán
Nụ hôn anh trao ấm nồng cơn khát
Đôi vai kề canh gác cho em say

Vời vợi sáng như ánh trăng mười sáu
Chiếu sáng cuộc đời sáng mãi tình ta
Trăng vẫn đấy và tình ta cũng thế
Mãi ấm nồng tuy có nửa mà thôi.

Vầng trăng ấy tình cờ anh gặp lại
Vẫn sáng trong như lòng ánh dương soi
Vẫn chờ đợi và yêu anh muôn thuở
Trọn cuộc đời, trọn kiếp chỉ mình anh.

MU_141207_23:25 pm
Chưa phân loại
Uncategorized