Chấp Nhận

Tác giả: Việt Dương Nhân

Chấp Nhận

Mười lăm năm trước đến nhà này
Nghĩ rằng sẽ bỏ xác nơi đây !
Không ngờ ta vẫn còn sống mãi
Cam đành chấp nhận chuyện đổi thay !

*
Ngày mai ta sẽ dọn đi
Vào nơi nhà mới có gì lạ chăng ?
Đã qua vui sướng nhọc nhằn,
Bây giờ tái diễn ''thường hằng'' thế gian.

Ngày nay sống, chết đâu màn
Miễn sao giữ vững lòng an, tâm bình.
(Ivry s/Seine, Gia-Tự Diệu-Thi, 01 giờ 05 rạng 31-01-2000)

Bạch Am

Đêm đầu ngủ tại Bạch-Am
Căn phòng màu trắng, tâm an nhẹ nhàng
Nghe lòng hết nỗi gian nan
Nơi này sẽ được an khang tâm thần.

Một đời đã lắm phong trần
Những ngày cuối cuộc chờ thân giã từ
Sướng khổ chẳng thiếu, chẳng dư
Chỉ vừa đủ hiểu ''thực hư'' cõi đời...

Mong sao hạnh phúc nơi nơi
Phút cùng chung được thãnh thơi Liên Đài.
(Bên bờ sông Seine, Bạch-Am, 01giờ10 rạng 01-02-2000)

Mầm Sen
Gởi Thế Gian

Tấm thân bùn đất lắm lem
Bên trong có một mầm sen lâu đời
Bất ngờ lú đọt đâm chồi
Nở hoa hương tỏa người người hưởng chung.

Ông Trời lượng cả bao dung
Đưa cành sen trắng thoát vùng tịch liêu.
(Bạch Am, nửa đêm rạng 19-02-2000)
Chưa phân loại
Uncategorized