Chấp Nhận Sống Trong Mơ

Tác giả: Hoàng Lan

Ta ước gì màn đêm dài vô tận
Gói cuộc đời vào trong những giấc mơ
Thả hồn trôi theo những vần thơ
Để sưởi ấm cõi lòng đang giá lạnh

Ta cô đơn,thương người xa cô quạnh
Những vần thơ sao ấm đủ tim người
Bao yêu thương không thốt được bằng lời
Nhờ vần thơ trao tâm tư thương mến

Đêm mơ ước về nơi chưa lần đến
Hạnh phúc là gì?sao ta mãi đi tìm
Mộng mị ân tình gói trọn màn đêm
Sương khuya lạnh,buốt giá lòng xuân nữ

Bên song khuya,ngồi nhìn sao,tư lự
Nghiêng vần thơ gói gém chữ thương chờ
Dù đêm đêm,vẫn lạc lõng hôn mơ
Tay tìm vòng tay,nâng niu hoa tím!

Em sẽ ép nốt những dòng dư lệ cuối
Gạt nỡi sầu để tìm đến tương lai
Mang ánh dương xua tan những đêm dài
Màu hoa thắm,theo anh về Phố Núi
HOÀNG LAN
Chưa phân loại
Uncategorized