Có Con Mới Hiểu Lòng Cha Mẹ!

Tác giả: Hoàng Lan

Có con rồi,mới hiểu lòng cha mẹ!
Vô bến vô bờ,thương mến bao la!!
Dưỡng dục,sinh thành,nghĩa mẹ ,công cha!
Tình–hiếu hai vai,nặng càng thêm nặng!!

Chăm lo cho con, quản gì mưa nắng?
Lúc ốm đau,khi đưa đón đến trường!
Giữa biển đời,luôn che chở yêu thương!
Công ơn ấy,chưa đáp đền muôn một!!?

Nghĩ đến con thơ,lòng thêm chua xót!?
Con ra đời trong hoàn cảnh trái ngang!?
Bởi chữ tình,cha mẹ trót vương mang!
Mong đời con,không “hồng nhan bạc phận”!!

Gái hay trai ,số phần không lận đận!
Yêu chỉ một lần,hạnh phúc thiên thu!!
Mong con ra đời,không vắng tiếng mẹ ru!
Cũng chẳng thiếu,vòng tay cha,ôm ấp!!

Mẹ cha yêu thương đời con hạnh phúc!
Chưa ra đời,con chắp cánh những vần thơ!
Hiếu vẫn đáp đền nhưng giữ vững ước mơ!
Mẹ sẽ cố,cho con cuộc đời như ý!!
HOÀNG LAN
Chưa phân loại
Uncategorized