Là Của Riêng Anh

Tác giả: Hoàng Lan

Sương giăng phủ ướt tấm thân gầy
Đêm khuya lặng buồn với cỏ cây
Vần thơ chưa ấm con tim lạnh
Nửa mảnh hôn côi,sóng mắt cay

Trăng non,trăng khuyết,lại trăng già
Thơ tình thề hẹn với người xa
Giọt sầu thổn thức khua đêm vắng
Đối bóng gian phòng,ta với ta

Ta gói tình ta theo tháng năm
Đưa tay sửa lỗi phút sai lầm
Lòng đau ta ước thời gian ngược
Sẽ không còn ta khóc ăn năn

Tình vẫn còn đây yêu dấu ơi
Nhuộm hồng chiếc áo,trọn một đời
Em sẽ chờ anh trong bể khổ
Xua tan bóng tối,trọn nụ cười

Đêm đêm chiếc bóng cũng lạnh lùng
Mơ nồng ,tình mộng,thỏa nhớ mong
Vần thơ yêu dâu gieo nhung nhớ
Có biết giờ em nhớ anh không?!

HOÀNG LAN
Chưa phân loại
Uncategorized