Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Cầm Tay…

Tác giả: PHẠM KHANG

Anh lắm lúc thấy mình như trẻ dại
Em cầm tay chỉ lối yêu thương
Thì anh ngốc hãy chiều anh em nhé
Bởi em là hưng phấn của nguồn mơ…
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Em Ban Mai Này...
  • Xin Em Đừng Giận Dỗi
  • Anh Đi Tìm Bài Ca Cho Em
  • Lạc Mộng…hồn Xưa
  • Về Một Dáng Xinh...
  • Lời Anh (3)
  • Mộng Hồ…
  • Cho Miền Quế Thanh
  • Khát Vọng Không Nguôi Yên
  • Lối Về Của Anh…
Thơ tương tự
  • Tình Cầm (Hoàng Cầm)
  • Tình Câm (Nguyễn Văn Thái)
  • Tình Câm (Đinh Kim Chung)
  • Tình Cảm (Nam Toàn)
  • Tình Câm (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Tình Câm (Nguyên Đỗ)
  • Tình Câm (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tình Câm (Thơ Thảo Nguyên)
  • Tình Câm (Lam Tường Vy)
  • Tình Câm (Tương Tư Thảo)
Thơ bạn muốn xem
  • Chuyện Đời Thực Hư!
  • Trong Hồn Tôi
  • Trăn Trở Lúc Vắng Em
  • Một Kỷ Niệm Moscow…
  • Mưa Buồn
  • Thương
  • Giọt Đắng Tình Đời
  • Giấc Mộng Đầu
  • Tỉnh Say
  • Mong Ngày Hạnh Phúc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hạ Uyên Chi
  • Phong Nguyên
  • Trịnh Tuấn
  • Nhon Hien Mac
  • Ngưng Thu
  • Phan Tưởng Niệm
  • Trương Dinh
  • Lê Minh Dung
  • Nguyên Thanh Hòa
  • HẠO VŨ
©2025 - CungThuGian.com