Tình Câm

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

TÌNH CÂM
Thơ : Thanh Trúc

Em xin lỗi phải buông thôi ạ
Vì trong lòng anh đã đổi thay
Cùng vui thơ phú bao ngày
Tình vừa chớm nở thoáng bay xa rồi.

Anh có nhớ bao lời tâm sự
Trải lòng trong quá khứ cùng nhau
Vần thơ khúc nhạc gửi trao
Em nghe như thể nao nao cõi lòng.

Anh có biết mênh mông sâu thẳm
Gốc con tim in đậm bóng hình
Từng đêm nhắn gửi thơ tình
Làm em xao xuyến biết mình đã yêu.

Nhưng chẳng dám tỏ điều dạ nghĩ
Bởi phận nghèo sợ bị người chê
Bây chừ cảm thấy ê chề
Vì rằng anh đã nguyện thề cùng ai.

Em không thể níu tay anh lại
Chỉ chúc người mãi mãi an vui
Riêng em nuốt lệ ngậm ngùi
Biết thân biết phận rút lui nhẹ nhàng.

Chúc anh được mộng vàng tô thắm
Hạnh phúc tròn nghĩa đậm tình sâu
Chúc anh sớm nối nhịp cầu
Bên người yêu mới bạc đầu răng long.

Còn em giấu trong lòng kĩ niệm
Ôm tình câm tắt lịm từ nay
Chúc anh hạnh phúc đắm say
Niềm vui hoan hỷ tràn đầy tương lai.

Còn em sẽ đường dài bước tiếp
Bởi tình câm trọn kiếp không bền
Từ giờ em phải cố quên
Cả hình bóng ấy lẫn tên của người.
29/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized