Tình Buồn

Tác giả: Thiên Lý

TÌNH BUỒN

Em lạc loài trong ngõ vắng bơ vơ
Không tinh tú không đèn mờ soi lối
Giữa bao la gục đầu vào bóng tối
Ngọn gió nào làm tê buốt tim côi ?

Giọt lệ buồn nghe mặn chát bờ môi
Duyên đứt đoạn Mạnh Khương sầu lẽ bóng (1)
Biết tìm đâu giữa đất trời lồng lộng
Bóng người thương mờ mịt cõi mông lung

Gởi về anh nỗi đau khổ tột cùng
Gởi luôn cả khối tình khờ si dại
Dẫu tang điền biến vi thương hải (2)
Búa quyền năng muôn nhát cũng không tan. (3)

Gởi về anh thương nhớ lệ hàng hàng
Tiếng nức nỡ nghẹn ngào trong lồng ngực
Những đêm dài con tim yêu thổn thức
Gió tương phùng sao chẵng thấy bay sang ?

Hồn Mỵ Dung linh hiển có đi ngang (4)
Xin ghé lại mang giùm thơ ta với
Trong tuyệt vọng em giơ tay chới với
Níu mây trời mà thăm hỏi tin anh

Những đêm khuya có gió mát trăng thanh
Trong ảo giác tiếng nhạc đàn giao hưởng
Em gục đầu vai anh trong tưởng tượng
Chén TÌNH BUỒN ta cạn dưới trời sương

(1) Tần Thủy Hoàng xây Vạn Lý Trường thành bắt chồng Mạnh Khương đi xây lúc chưa kịp động phòng ...Nàng muôn dặm đi tìm đến nơi hay tin chồng chết cũng gục chết ở Vạn lý Trường thành
(2)Tang điền biến vi thương hải . Biển xanh hoá thành ruộng dâu - ruộng dâu hoá thành biển xanh
(3) Búa quyền năng lấy trong phim Almighty Thor Loki là con qũy đã ẩn náu sau bao năm nỗi dậy đánh cắp chiếc búa quyền năng
(4) Mỵ Dung trong chuyện Đồi thông hai mộ ở tỉnh Hoà Bình hàng năm các thiện nam tín nữ đến cầu duyên

Thiên Lý
12/1/2018
Chưa phân loại
Uncategorized