Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tim Trả Lời: Ô! Tâm Hồn Tăm Tối

Tác giả: Mr.Smile

Tim trả lời: Ô! Tâm hồn tăm tối
Đấy là linh hồn mới của Tình Yêu
Đang vội vàng đem số phận đến đây
Có nghĩa vụ với ánh nhìn thương hại.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Trái Tim Dại Khờ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1203)
  • Dân Chờ Đợi Ai ?
  • Đau Trên Niềm Nhớ...
  • Kiên Tâm
  • Biển Chiều
  • Cao Bồi Con
  • Bà Xã Móm Giỏi
  • Nhẹ Nhàng Phút Chia Tay
  • Sáng Thức Dậy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NGUYỄN PHẠM TÚ DANH
  • Trần Thị Mỹ Châu
  • Cao Tần
  • LangthangBNN
  • Hoàng Hiện
  • Vũ Đình Phận
  • Mạc Nhất Hương
  • Trang Saigon
  • Hương Việt
  • Phạm Ngoc Vĩnh
©2026 - CungThuGian.com