Vần Thơ Màu Cọ Mới

Tác giả: Tuan Pm

VẦN THƠ MÀU CỌ MỚI

Vần thơ nào... tôi trao em em đêm nay
Đêm lung linh... trắng trong thì con gái
Nét trắng ngần... thơ ngây mây mưa
Hồn thi họa... đong đưa ngất ngây

Tôi trao em.. vần thơ màu Cọ mới
Cọ mới ngẩn ngơ sắc trắng trắng ngần
Trong trắng ngần lẫn cả trắng trăng sao
Thấp thoáng... thấp thoáng nét trắng thơ dại

Cọ rung lên... cung bậc sắc màu
Từng nét.. từng nét.. nét  thiên thần
Màu hòa màu... màu mắt em huyền diệu
Còn màu nào... màu nào cho đam mê

Dấu yêu ơi... ?

Yêu mãi nhé...
Nét vẽ màu Cọ mới..... ?

Yêu mãi nhé...
Vần thơ màu Cọ mới..... ?

#vần_thơ_màu_cọ_mới #tuanpm
Chưa phân loại
Uncategorized