Viễn Tưởng (Thất Ngôn)

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

VIỄN TƯỞNG (Thất ngôn)

Nếu lỡ ngày mai tận thế rồi
Thôi đành giã biệt với em thôi
Lặng lẽ tìm nơi mà trú ẩn
Tìm nơi khoái lạc nhảy tơi bời...

Nếu lỡ ngày mai tận thế rồi
Không còn kẻ quậy với dân chơi
Ngày đêm phá làng rồi phá xóm
Chẳng chút bình yên mệt lắm rồi

Nếu lỡ ngày mai tận thế rồi
Đâu còn cám cảnh khắp muôn nơi
Lần khân lam lũ qua từng nẻo
Nỗi khổ lên ngôi phận hẩm rồi

Nếu lỡ ngày mai tận thế rồi
Chẳng còn quan bẩn nữa ai ơi
Tâm hồn bóc lột từng manh áo
Để chúng dân kia khổ đứng ngồi

Nếu lỡ ngày mai tận thế rồi
Ta đành buông bỏ hết cơ ngơi
Cùng theo cát bụi đi về cõi
Rũ hết tâm can để khỏe người.....

Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized