Đừng Gọi Anh Thi Sĩ ... ☁

Tác giả: Tuan Pm

ĐỪNG GỌI ANH "THI SĨ "... ☁

Em mến yêu...
Gọi tôi là thi sĩ
Là nhà thơ
Là thi nhân.. gì nữa...

Tôi chỉ là tôi.. kẻ mang hồn thi sĩ
Yêu câu chữ.. thi phú cuồng si
Yêu hoa cỏ.. cây lá...
Trong nắng vàng mưa bay...❄

Tôi chỉ là dòng sông...
Chót mang hồn thi ca
Dịu dàng chất chở..
Chở cả trời trăng sao...

Tôi chỉ là kẻ hát rong tìm lối
Cho nhân gian vơi đi nỗi niềm đau...
Mưa yêu thương giăng kín nơi trần gian
Vạn em thơ.. nụ cười tươi nắng mới... ?

Mến yêu nhé...
Nếu khi nào em nhớ
Cứ tìm đến dòng sông thi ca
Soi bóng mình trong dòng sông tôi... ☁

Sẽ thấy em.. nguyên một dáng hình...
Tôi đã giấu... từ bao giờ trong tôi..... ?

#dòng_sông_thơ #tuanpm
Chưa phân loại
Uncategorized