Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tim Tôi Vỡ Mang Nỗi Buồn Sâu Thẳm

Tác giả: Mr.Smile

Tim tôi vỡ mang nỗi buồn sâu thẳm
Mang đớn đau luôn thao thức dày vò.
Nếu không tin em gửi hồn suy tưởng
Sẽ thấy rằng tôi khóc ở trong mơ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Mẹ Gọi
  • Anh Biết Không??
  • Hoa Mai Ngày Tết
  • Gánh Sầu
  • Sân Khấu
  • Biết Đâu 4
  • Bài Thơ Tuyệt Diệu Cho Vừa Yêu Thương
  • Mượn Đồ
  • Tình Mùa Đông
  • Anh Ước Muốn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NP54
  • Vân Di
  • Song Duệ
  • Mạc
  • Đỗ Xuân Đào
  • ĐĂNG THI
  • Mai Thanh Châu
  • Lệ Hoa Trang
  • Chaunamphong
  • Hoài Vân
©2026 - CungThuGian.com