Tìm Thấy

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Em tìm thấy trong anh: một thời trai trẻ,
Duyên dáng, phong trần pha lẫn thanh tao
Mơ vẫn còn tươi, tình vẫn ngọt ngào
Nhưng năm tháng đang đượm màu khắc khổ.

Em nhìn thấy trong anh, một ông đồ thời cổ...
Khe khắc, dịu dàng nhưng thách đố, kiêu căng...
Tuy thư sinh, vẫn hống hách ngang tàng,
Nhìn vạn vật với hàng ngàn tiêu chuẩn...

Em nhìn thấy trong anh: bao điều lấn cấn...
Một quảng đời dài...chưa thỏa chí, chồn chân..
Vẫn bon chen, dẫu tâm/ sức đã lừng khừng...
Tâm chưa tịnh... chẳng thể dừng chân được...

Em nhìn thấy trong anh trăm ngàn điều ước...
Vẫn mãi chỉ là những ước vọng xa xăm...
Hư ảo trăm năm, vẫn bùng cháy âm thầm...
Khi hiện thực vụt xa, xa tầm kiểm soát...

Và anh vẫn đấy, vẫn say mê sát phạt...
Quên phù du vẫn đang bát ngát vây quanh
Để thương yêu vương vấn thoảng qua mành
Thì hạnh phúc chỉ mãi sẽ là ảo ảnh!

Thì thôi nhé, chỉ chút tình canh cánh,
Giữ làm gì chỉ nặng gánh, vẫn mong manh
Mơ làm chi khi biết mộng không thành,
Đành xin gởi lời chúc lành ưu ái..

Thì thôi nhé cho em xin gởi lại
Bao ân tình, để hạnh phúc phôi phai
Cho thời gian xin bôi xóa đêm ngày...
Thương và nhớ của kiếp này...không trọn!

November 7th 2016
Chưa phân loại
Uncategorized