Tìm Anh

Tác giả: Gió Phương Nam

em mở cửa ngôi nhà hạnh phúc
nhưng nào thấy anh ở đó
đằng sau khu vườn đầy hoa nắng
chỉ lanh canh bóng lá xoay tròn
bước chân em cuống quýnh đi tìm

không thể lúc này
anh đang tán gẫu với mấy gã rượu chè
không thể lúc này
anh đang mơn man đôi bầu vú trần của núi
không thể lúc này
anh đang vuốt ve mái tóc của mây
không thể lúc này
anh đang say sưa bên đồi tình ái

có thể gặp anh nơi rừng thông
mơ về vòm trời xanh biếc
mơ về mặt đất không còn đau khổ
mơ về vòng tay nối trọn vòng tay
có thể gặp anh bên dòng suối nhạc
với tiếng chim líu ríu hòa ca
với cỏ cây cũng hát lời tình yêu
không còn nghe tiếng thở dài độc thoại

lang thang tìm anh nơi khoảng trời hy vọng
mắt chiều rưng rưng lắm
em mệt nhoài giữa cánh đồng hoa tím
chợt thấy anh trong trái tim mình.
2014
Chưa phân loại
Uncategorized