Tiểu Long Nữ

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Tiểu Long Nữ

Nhà em ở tận núi cao
Hàng thông xanh thẳm lao xao gió nhiều
Nhìn lên đỉnh núi mây chiều
Trời trong mây trắng một màu trong xanh.

Nhà em rừng núi bao quanh
Có con suối nhỏ dọc theo ven đồi
Tiếng chim gõ mõ cây hồi
Lạc vào lối nhỏ đất vàng nở hoa.

Một đàn chim nhạn bay xa
Hoàng hôn nắng quái xuyên qua cội tùng
Mùa thu chậm đến thẹn thùng
Lá vàng cổ mộ trập trùng lá rơi.

Bỗng đâu tiếng nhạc chơi vơi
Đưa tình Long Nữ đi vào rừng mơ
Trở về hoang dại ngày thơ
Gặp người em nhỏ ngây thơ thật thà.

Giọt mưa tí tách mái nhà
Suối tuôn giọt lệ chảy vào lá sen
Đường gươm anh viết tên em
Máu đào thấm áo mảnh tình bay xa.

Giờ đây ký ức phôi pha
Năm qua tháng lại bạc màu nhớ nhung
Tình như một đoá phù dung
Sớm mai mới nở chiều hôm đã tàn.

Cung đàn chưa dạo đã tan
Mắt huyền lệ nhỏ não nề đắng cay
Tình ta sao nỡ chia tay
Hận lòng tràn ngập những lời thương đau.

Ngút ngàn mây núi về mau
Buồng không bóng chiếc niềm đau một mình
Nghe tim tiếng thở đêm dài
Đêm trường đợi sáng sao hoài thê lương.

Tuyệt tình trinh nữ hoài thương
Năm xưa áo trắng còn vương tóc thề
Đường xưa lối cũ em về
Cố hương ngăn cách đôi bờ đại dương.

Hỏi lòng sao vẫn còn thương
Áo vàng chưa cởi nỗi oan ngậm hờn
Ôm người trong mộng chập chờn
Niềm đau u uất mơ hoài cô đơn.

Triệu Nguyên Tâm
November 25, 2020
Happy Thanksgiving ?


Lời bài nhạc “ Tiểu Long Nữ Dương Qua”
Với tiếng hát Lưu Hồng, Kiều Nga ( YouTube, Poem.tkaraoke.com )

Tình anh muôn kiếp vẫn như nắng.
Tình em muôn kiếp mãi như mưa
Tình đôi ta cách biệt
Tình đôi ta mãi hoài cách xa.

Một ngày như gió cuốn theo ngày tháng
Một người hư ảo mãi cô đơn
Đời chia hai lối mộng
Cuộc tình theo gió lộng để giờ đây mỗi người mỗi nơi.

Người còn như gió ngàn hương
Người còn xa mãi mù khơi để em nghe xót xa từng đêm dài nỗi u hoài nhớ thương.
Người nơi phương đó có thương nhớ.
Kỷ niệm xưa cũ ta bên nhau.
Thời uyên ương thắm nồng
Thời tơ vương nắng hồng
Tình đôi ta thắm nồng mãi đâu.

Tác giả : Nhạc Ngoại: Bao Giờ Ta Gặp Lại- Trương Đức Lan.
Phim Thần Điêu Đại Hiệp 1983.
Chưa phân loại
Uncategorized