Tiếng Vọng

Tác giả: Hoanghoon

TIẾNG VỌNG

Nhìn qùa tặng ánh đèn mầu rực rỡ
Mùa giáng sinh đến ngỡ ngàng thay
Giáo đường trầm mặc trong ngày
Đợi người thưa thớt... ở đây gồ ghề?

Xếp cao vật chất nề hà tới
Không san bằng còn bới thêm sâu
Quyền uy thế tục qua đầu
Hào quang Thiên Quốc tìm đâu trong lòng?

Luôn háo hức quẩn vòng hào nhoáng
Bị cuốn vào choạng vạng bước đi
Đọa đày cám dỗ nặng ghì
Âm u bóng tối kiếm gì đời ta?

Thắp ngọn nến thiêng mùa sám hối
Đây hoang địa sáng lối tâm hồn
Lắng nghe tiếng vọng đầy ơn
Chỉ NGÀI cứu độ đàn con chiên lành

Thường lời nói tan nhanh theo gío
Hay ngả nghiêng mờ tỏ chính tà
Đức tin cậy mến thiết tha
Dọn đường đón CHÚA ngự nhà...hân hoan.

hoanghoon
1/12/2019
Chưa phân loại
Uncategorized