Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Võng Chiều

Tác giả: Tlan Mưa

tiếng võng chiều qua ngỏ bóng dừa
Mẹ ru con thơ đầy hoa mộng
trăng đêm về rưỡi mát hoa tươi
trắng cau hoa hương mùa thạch thảo
suốt quãng đời có Mẹ , cùng Cha
ngày đó gió rung rinh hoa mận
khoảng trời xanh còn bé ấu thơ
hoa bưởi trổ thơm nồng chiều quê

November 27, 2016

Sunday
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Về Mái Tranh Nghèo
  • Ngẩn Ngơ Nhìn Ánh Chiều Buông
  • Nghẹn Ngào Cảm Tắt
  • Sương Ướp Nụ Lan
  • Mưa Trên Quê Hương
  • Quê Tôi Sông Nước Phù Sa
  • Dây Cứt Quạ
  • ... Mưa Tháng 7 - Ngố Làm Ngụ...
  • Thoa Phan & Yvonne Nguyễn
  • Bóng Đêm
Thơ bạn muốn xem
  • Nếu Ngày Mai Không Đến
  • Mẹ Tôi
  • Buồn Trông Ảo Ảnh
  • Buổi Trà Chiều
  • 43. Không Màu
  • Chiếc Bóng
  • Nửa Say Nửa Tỉnh Hái Hoa Đào
  • Đời Tôi Bình Thường.
  • Sầu Thiên Thu
  • Ai Người Chiêm Bao
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
  • Đặng Toản
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành
©2026 - CungThuGian.com