Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Thu

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Một mình lạc lối giữa trời Tây
Chạnh nhớ quê hương ngấn lệ đầy
Trăng lạnh lẻ loi nơi chốn đó
Mưa sầu sùi sụt mảnh đời đây
Tiếng lòng hoài niệm run trong gió
Món nợ đa tình gửi nẻo mây
Cái vạc về đâu mà bóng chiếc?
Mùa thu xao xác lá thu gầy!

August 20, 2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Tiếng Thu (Lưu Trọng Lư)
  • Tiếng Thu (Yên Dạ Thảo)
  • Tiếng Thu (Lê Hoàng Trúc)
  • Tiếng Thu (Lê Cảnh Tiến)
  • Tiếng Thu (ĐTH Nhã Vy)
  • Tiếng Thu (Mặc Tiêu Phong)
  • Tiếng Thu (Nguyễn Tâm)
  • Tiếng Thu (Nguyễn Khánh Chân)
  • Tiếng Thu (Hiếu Lê)
  • Tiếng Thu (Mưa Phố Núi)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhân Sinh Quan
  • Mùa Xuân Và Chuyện Tình Hoa Cúc Trắng
  • Sợi Tương Tư
  • Qua Ngỏ Nhà Em...
  • Bài Ca Đêm Và Câu Chuyện Vụn Vặt Về Nguôn Sáng
  • Tìm Đạo
  • Đêm Bơ Vơ
  • Mây Trắng 3
  • Lẫn Lộn
  • Em Có Mặt Trên Net Ảo Và Lung Lạc Con Mouse
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khương Thuỵ Phùng
  • Võ Chí Hiệp 0977666098
  • Lê Hân
  • Định Hải
  • Ngô Quí Trung
  • Nghi_luc
  • Trịnh Gia Mỹ
  • Đằng Phương
  • Trì Điên
  • Nhã Trang
©2026 - CungThuGian.com