Tiếng Ru

Tác giả: Hồng Dương

Tiếng thơ vọng từ ngày xưa xa lắc
Vẫn như thời mẹ hát ẵm ru con
Mẹ gửi trên ngàn xanh biếc núi non
Cánh cò nặng vẫn chở hồn bay xuống....

Nghe tha thiết trong đêm trường gió lộng
Câu hò ngân vẫn sống động thời gian
Ấm áp lòng lời da diết chứa chan
Tình xúc động hồn dâng tràn hạnh phúc...

Khi thảng thốt đời đau buồn nhỉ mục
Lúc thanh trong lòng như đúc nhựa say
Vọng nồng nàn như hương sữa ngọt bay
Lời tha thiết như lần ngày gặp lại

À ơi tiếng ru sao còn đọng mãi
Nâng hồn con lúc tê tái ê chề
Dỗ lòng con lúc sợ hãi đêm về
Âm dìu dặt trong não nề hoang vắng...

À ơi vọng là tiếng lòng văng vẳng
Mẹ thổi tình vào sâu thẵm núi non
Mẹ chắt chiu bao dịu ngọt vuông tròn
Như giọt máu gửi vào hồn đất nước...

Cho tất cả bằng lời thơ mơ ước
Cho yêu thương nhẹ những bước vào đời
Cho nghĩa tình với dẫm dãi chơi vơi
Cho sâu lắng tiếng ru hời của mẹ...

Tiếng ru dưỡng những tấm hồn thơ bé
Để vào đời với muôn vẽ ước mơ
Gửi vào tình đẹp như những lời thơ
Cánh cò chở cả bầu trời lòng mẹ

Tiếng ru vọng xa gần trăng vừa hé
À ơi con !... con ngủ nhé.. con ơi !...
Tiếng à ơi !... như giọt lệ buông rơi...
Tình một khối từ ...à ơi!... ngày ấy...
Chưa phân loại
Uncategorized