Tiếng Ru Sài Gòn

Tác giả: Hoa Du Kha

Sài Gòn, thành phố của đôi ta
Dĩ vãng hôm nào chợt thoáng qua
Những ngọn đèn đường, vàng ánh mắt
Tìm em trong bóng tối dần xa.
Sài gòn, mưa vẫn rơi nhiều đêm
Phố cũ dáng ai đọng bên thềm
Hè vắng nghe hồn thơ vỡ nát
Trăng nằm trên cát nhớ thương em.
Sài gòn, những đoạn đường nghiêng nghiêng
Hình bóng em xa vắng một miền
Còn chỉ riêng anh với phím đàn
Ngậm ngùi đau xót giữa vô biên.
Em không là của riêng, anh rồi
Ôm nỗi cô đơn giữa cuộc đời
Như gió và mây bay dịu vợi
Bạn tình xa , góc biển chân trời.
Sài Gòn, mưa vẫn mưa nhiều thêm
Cành lá ưu tư đứng lặng chìm
Qua ngõ nhà em, dừng đứng lại
Thấy người thiếu nữ, tiếng ru êm.
Chưa phân loại
Uncategorized