Tiếng Ru

Tác giả: Thiên Ân

TIẾNG RU
Thoảng nghe,một tiếng ru con
Ầu ơi…Biển cạn,non mòn…vời xa…
Bay lên,một khúc dân ca
Não nùng…một thuở trăng tà năm canh

Chạnh lòng đau đáu tuổi xanh
Lệ rơi nhịp võng …mong manh sắc buồn
Em ru sợi nhớ,sợi thương
Sợi bay trên tóc dỗi hờn vu vơ…

Em ru giấc ngủ trẻ thơ
Như con tăm,cứ nhả tơ cho đời
Đắng cay còn đọng môi cười
Lời ru dịu ngọt,biển khơi nghìn trùng

Tiếng ru nhè nhẹ…bao dung
Nắng mưa gom hết trong lòng ngày qua
Ngày em đi lấy chồng xa
Díu dan một thuở bướm hoa…ngọc ngà

Bóng chiều rụng xuống hiên nhà
Ôi!Thời con gái thoáng qua mất rồi
Ngày mai,em bước vào đời
Tình yêu đến,vẫn ngậm ngùi lời ru.
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized