Tiếng Ru Đầu Hạ

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh

TIẾNG RU ĐẦU HẠ

Mẹ gom sợi rét nàng Bân
Để ru nắng Hạ vợi dần nồng oi
Vết bùn trên má chửa rơi
Trĩu cong gồng gánh một đời mẹ mang

Con cua vẫn mải bò ngang
Cái tôm cái tép theo đàn ăn khuya
Rễ bèo giấu lũ thia lia
Để con gọng vó nằm rìa bờ ao

Tiếng gà gọi sáng lao xao
Bình minh thức dậy chở vào chợ phiên
Trưa về bóng mẹ nghiêng nghiêng
Bánh đa chia vội niềm riêng con cười

Ta thèm một tiếng à ơi
Thả trong nắng Hạ những lời ru xưa.

09/4/2022
Nguyễn Thanh Ninh
Chưa phân loại
Uncategorized