Tiếng Lòng

Tác giả: Ánh Sương Mai

TIẾNG LÒNG
Tình nhân hỡi! Em bây giờ thấm mệt
Rã rượi lòng khát đợi cánh tay êm
Mòn mỏi chờ nỗi nhớ được gần thêm
Đêm sâu thẳm em mơ tìm hơi ấm.
Làm sao trốn cơn mê này lạnh lắm
Tiếng bão lòng thổi bạt cõi hồn hoang
Lỡ cuộc tình, mình bến đỗ dở dang
Còn chăng mộng khi xuân thì vơi cạn?
Ta dẫu biết trăm năm người hữu hạn
Thương nhớ nhiều, muốn vội có được đâu
Hẹn với chờ còn cách một biển sâu
Nói sao hết nỗi sầu em trăn trở.
Đêm rộng quá! Làm sao anh che chở
Vẹn nửa phía mình, em ở phía xa xăm...
Cuộc vuông tròn xuôi dòng nước biệt tăm
Xa xôi lắm! Đành thôi rời bến mộng.
Tình nhân hỡi từ nay đừng gối mộng
Dằn lòng quên nỗi nhớ rồi nhẹ tênh
Dẫu đôi lần bước khập khiễng chênh vênh
Xin thấu hiểu thương yêu này không thể.
Chưa phân loại
Uncategorized